[SIZE="5"] Xuân về tết lại đến nhắc thêm đau long ,
Nhắc ... cho càng thêm nảo lòng ngưòi ơi .
Tết đến thấy nhà người ta nô nức sắm sửa ,
Còn mình âm thầm lặng lẽ ngồi khóc trong đêm .
Thà tết đừng đến làm ... cho thêm gánh nặng ,
Thấy bạn đồng trang lứa , đang dzui đùa hạnh phúc .
Buồn thương cho số phan hâm hiu của Call ,
Vì miếng ăn manh áo lấy than người mua dzui .
Khóc thương cho số phận bạc bẻo của đời người ,
Bữa đói bữa no , lên voi xuống chó mấy hồi .
Thân phận nhơ nhuốc người người khinh rẻ ,
Kẻ thương thì ít , người cười nhao bán thi nhìu .
Sinh ra đâu ai lại muốn làm nghề này đâu ,
Xin người chớ khinh ghẻ , chớ miệt thị chúng tôi .
Tuổi thanh xuân còn được biết bao người trân trong ,
Khi bóng đã xế ...ều chỉ lẻ loi một mình .
28/01/11 (26 tết )
Myn Yuu [/SIZE]

































Trả lời kèm Trích dẫn