Buồn ơi ta xin chào mi. Khi người yêu ta đã bỏ ta đi. Buồn ơi ta xin chào mi. Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẻ loi...
Buồn hỡi ta đang đơn côi...
Buồn ơi hãy đến với ta...
Để quên chuyện tình xót xa...
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình. Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế. Sao người yêu vẫn mãi say mê. Buồn ơi yêu đương là thế. Sao tình ta mãi mãi u mê
Người yêu cho ta niềm đau. Buồn hỡi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta. Để quên chuyện tình xót xa...
Cuộc sống ko như mình mong muốn, tôi đã trãi qua những nỗi đau trong tình cảm, giờ đây tôi chỉ muốn tìm 1 người bạn để chia sẻ và trải lòng thôi. Các bạn trung niên ở cần thơ hãy kết bạn với tôi. Tôi 30 tuổi....nick yahoo: [email]velaiphoxua36.yahoo.....vn[/email]


































Trả lời kèm Trích dẫn
